6 tháng chồng không gửi lương, vợ phát hiện mẹ chồng can thiệp và cách giải quyết "cực gắt" sau đó
Khi kết hôn, hai vợ chồng cần cùng nhau chia sẻ trách nhiệm kinh tế và bàn bạc mọi chuyện để tránh xích mích. Gần đây, một người vợ chia sẻ câu chuyện khó khăn của mình với chồng và gia đình chồng trên mạng xã hội. Cô cảm thấy uất ức nhưng vì thương con nên cố gắng chịu đựng. Dù chồng đã xin lỗi và quyết tâm thay đổi, cô vẫn cảm thấy bất mãn. Họ yêu nhau ba năm trước khi cưới và cùng làm việc tại một nhà máy. Sau khi nhà máy giải thể, cô nhanh chóng tìm được việc làm, còn chồng thì thất nghiệp và cô phải nuôi con nhỏ trong một căn nhà tạm. Một người em họ của chồng ở Nhật đã gợi ý cho chồng cô đi xuất khẩu lao động.
Thật lòng, em không muốn xa chồng, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn quá. Hai vợ chồng không có tích trữ, con còn nhỏ, ai cũng mong con sống đủ đầy. Vậy nên, bọn em quyết định cắm sổ đỏ, vay ngân hàng để lo cho chồng đi Nhật. Chồng còn phải học tiếng, tốn kém nhiều. Cuối cùng, chồng cũng đi được, nhưng em nhắc anh làm việc vừa sức, không vi phạm pháp luật. Sau hai tháng, anh gửi tiền đều đặn, em cũng lo trả lãi ngân hàng và chăm sóc con. Nhưng đến tháng thứ ba, số tiền anh gửi giảm hẳn, em phải dùng thêm lương của mình để chi trả, hai mẹ con phải tiết kiệm tối đa. Khi hỏi, anh bảo công việc khó khăn, chỉ đủ sống chứ không dư dả.
Em không giục chồng, nhưng sau 6 tháng khó khăn, em gặp bác hàng xóm và biết được chồng gửi về 40 triệu mỗi tháng. Em gọi điện hỏi chồng, và mới biết anh chỉ gửi cho mẹ con em đủ tiền trả lãi ngân hàng, còn lại anh gửi mẹ chồng giữ vì lo em tiêu xài linh tinh. Em rất bất ngờ và xót chồng, nhưng cũng không dám đòi hỏi thêm.
Em rất uất ức, nên đã đến nhà mẹ chồng để nói rõ mọi chuyện. Mẹ chồng thẳng thừng nói rằng thời đại này có nhiều con dâu như vậy, và khi không có tiền thì không cần phải tính toán, giờ có tiền thì mẹ giữ cho chắc ăn. Nghe những lời này, em thấy cả mẹ chồng lẫn chồng mình rất ích kỷ. Hai vợ chồng đã cưới nhau với kinh tế độc lập mà giờ lại như vậy. Em rất tức giận, đã gọi video cho chồng, nói rõ rằng tiền trả nợ ngân hàng là hai vợ chồng tự lo, nếu anh không tin tưởng thì em sẽ trả lại tiền cho mẹ. Em cũng xin phép bố mẹ chồng nộp đơn ly hôn đơn phương, vì không thể sống trong bầu không khí thiếu tin tưởng và tôn trọng. Sau khi em nói xong, bố mẹ chồng có phần cuống cuồng, còn chồng em thì liên tục xin lỗi và bảo em bình tĩnh.
Em chồng đã vào và thẳng thắn chỉ trích mẹ chồng về việc can thiệp vào tiền bạc của vợ chồng em. Giữa lúc căng thẳng, mẹ chồng nhận ra sai lầm và xin lỗi. Dù mọi thứ đã ổn định, em vẫn cảm thấy chán nản vì chồng không tin tưởng mình. Bài đăng nhận được nhiều lời khen ngợi về cách em bình tĩnh giải quyết vấn đề, nhưng thực tế cho thấy nhiều gia đình gặp tình huống tương tự. Trong hôn nhân, vợ chồng cần thảo luận mọi vấn đề, đặc biệt là tài chính, để tránh sự can thiệp không cần thiết từ bên ngoài.


Source: https://afamily.vn/khong-thay-chong-gui-tien-sau-6-thang-di-lam-o-nuoc-ngoai-vo-phat-hien-me-chong-nhung-tay-va-man-giai-quyet-cuc-gat-sau-do-20200716131710631.chn